Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 - Cho Trọn Tình Nghĩa Đồng Công

Quí THĐC thân mến trong Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc,

Hôm nay là ngày mùng 2/4/2024, ngày kỷ niệm 29 năm ĐTC GP II qua đời vào lúc 9:37 pm, sau khi Ngài dự Lễ LTXC,

đồng thời cũng là khoảng thời gian 12 ngày nữa, bao gồm cả hôm nay, là bắt đầu Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC (13-27/4/2024) mừng THĐC được thành lập 50 năm,

em xin phổ biến email lần cuối về hành Trình lịch sử lần đầu tiên (và không biết có phải cũng là lần cuối cùng) của THĐC chúng ta,

để chúng ta nhờ đó có dịp tỏ hiện hết lòng và hết sức tất cả những gì em xin tạm gọi là Tình Nghĩa Đồng Công.

Thật vậy, ngay sau khi em phổ biến 2 Chặng Lịch Trình chuyến đi thì "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Jn 3:8) đột nhiên đã thổi tới: đừng quên những THĐC đã qua đời.                                              

Mỗi lần đại hội THĐC ở trụ sở Nhà Chi Dòng ở Carthage, 2019 và 2023, trừ 2015, anh em THĐC bao giờ cũng kéo nhau ra nghĩa trang thăm mộ quí anh qua đời.

Tình Nghĩa Đồng Công không phải chỉ được tỏ ra với những người còn sống mà cả với những người anh em đã ra đi trước chúng ta nữa mới trọn vẹn, 

như Anh Cả, khi thành lập tổ chức THĐC 50 năm trước đã nêu lên và kêu gọi THĐC chúng ta trong Đại Hội ngày 27/4/1974 bấy giờ rằng:

"Chúng ta hãy tạm gọi là Thân Hữu Đồng Công để giúp đỡ lẫn nhau về vật chất khi có thể, 

cầu nguyện cho nhau khi sống cũng như lúc chết, điều đó chúng ta không thể bỏ qua." 

THĐC HK chúng ta vẫn thực hiện điều này hàng tháng khi phổ biến Những Tháng Ngày Đồng Công, trong đó nhắc nhớ đến quí anh em Dòng và THĐC qua đời.

Tuy nhiên, trong Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 này, chúng ta lại càng phải "Cho trọn Tình Nghĩa Đồng Công" hơn nữa ở việc nhớ đến Quí THĐC qua đời.

Thế là em và quí anh trưởng miền lại nhào vô tiếp tục liên lạc với các Chị Góa của Quý Anh THĐC đã ra đi trước chúng ta, đặc biệt ở 3 trong 5 miền sau đây:

Ở Nam CaliforniaChị Lộc người vợ góa của Anh Quý (1), Chị Mai người vợ góa của Anh Tuệ / Thọ (5) và Chị Triệu Xuân người vợ góa của Anh Nguyên Kha (5)...

Ở DFW (Dallas Fort Worth) TXChị Sa người vợ góa của Anh Hữu / Lưu (9), Chị vợ góa của Anh Bình / Quốc (10), Chị vợ góa của Anh Tư / Sử (9)...

Ở New Orleans LAChị vợ góa của Anh Thu / Sỹ Hiệp (5), Chị vợ góa của Anh Truyền (4) và Chị vợ góa của Anh Thìn (Cháu của Anh Cả) ...

Ở miền Houston TX và San Jose CA hình như không có hay chưa có chị vợ góa của Quý Anh THĐC nào...

Chưa kịp liên lạc với Quý Chị thì ngay sau khi em phổ biến 2 emails toàn bộ chuyến Hành trình Hội Ngô Yêu Thương THĐC 2024 của chúng ta hôm 23 và 24/3/2024,

Em đã nhận được điện thoại ngay hôm Chúa Nhật 24/3/2024 của Chị Đông, phu nhân của Anh Đoàn Đức Nhâm (IV) từ Austin TX - Chị đã ngỏ ý với em như thế này:

Thấy Anh Đỉnh đã đãi quí anh bữa tối lại còn bữa sáng và các anh còn ngủ nhà của anh ấy nữa, vậy cho chúng em đãi quí anh bữa tối được không?

Em đã nhận lời liền và cám ơn AC Nhâm Đông - Đúng là "Tình Nghĩa Đồng Công" thật tròn đầy, từ chính một trong những người Con Dâu của Mẹ Đồng Công.

Chưa hết, hôm sau, Thứ Hai 25/3/2024, Chị Lộc là người vợ góa của Anh Vũ Vĩnh Quý (I - 1 trong 7 tổ phụ), đã gửi tin nhắn cho em như sau:

"Nếu em tháp tùng các anh đi một vòng luôn được không?... 

Em không tháp tùng các anh đi chặng 2 được. Vì ở nhà giỗ bố và cháu nội rửa tội, cháu ngoại sinh nhật! Ở tuần đó luôn! Lực bất tòng tâm rồi!... 

Em được hưởng ké một phần vậy là tốt rồi!"

Phái đoàn THĐC sẽ ghé viếng mộ của Anh Quý ở Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành và sẽ về nơi AC chung sống để dùng bữa tối như người vợ góa của Anh mời.

Đúng là "Tình Nghĩa Đồng Công" thật tròn đầy, từ chính một trong những người Con Dâu nữa của Mẹ Đồng Công.

Phái đoàn THĐC, cũng buổi chiều đầu tiên của Hành Trình Hội Ngộ Yêu Thương THĐC 2024 Thứ Bảy 13/4, cũng ghé thăm lâu đài tình ái của 

Anh Thọ / Tuệ (V) với Chị Mai, người vợ goá của anh, người sẽ tiếp phái đoàn tại gia, sau đó sẽ dẫn phái đoàn ra thăm mộ Anh ở Westminster Memorial Park.

Còn ở DFW (Dallas Fort Worth) TX, em đã liên lạc với Chị Sa, người vợ góa của Anh Phạm Hữu / Lưu (IXA),

một người chị em rất hăng say phục vụ GX, GĐĐC và TĐCTT như tinh thần Đồng Công của chồng, người chị 3 năm trước bất ngờ bị stroke trầm trọng gần như liệt bại,

thế mà nay, nhờ một thứ thuốc đặc biệt ở Việt Nam hiện nay, đã được chứng thực khỏi cả tiểu đường lẫn cao máu, 2 triệu chứng đã khiến chị bị đột quỵ.

Chị rất vui khi nghe tin phái đoàn THĐC ghé thăm nhà của AC và chị sẽ dẫn phái đoàn ra thăm mộ của Anh Hữu / Lưu chồng chị ở nghĩa trang gần nhà.

Còn Chị Quốc, người vợ góa của Anh Quốc / Bình (X), ở Wichita Falls, cách DFW 2 tiếng lái xe, do đó phái đoàn THĐC không thể ghé thăm nhà và mộ của Anh;

và Chị Sử, người vợ góa của Anh Tư / Sử (IXA), không biết đang sống ở đâu để mà tìm và hẹn với chị cho phái đoàn THĐC ghé thăm nhà và mộ của Anh Tư / Sử.

Cuối cùng là ở New Orleans LA (Louisiana), phái đoàn THĐC sẽ ghé thăm nhà của Chị Thìn, người vợ góa của Anh Thìn (cháu của Anh Cả) - chị đã quá nặng tai khó liên lạc.

Còn Chị Truyền, người vợ góa của Anh Truyền (IV) đã qua đời ngày 25/5/2021, có thể được an táng cùng nghĩa trang với chồng, nơi phái đoàn THĐC sẽ ghé viếng mộ chị.

Chị Thu, người vợ góa của Anh Thu / Sỹ Hiệp (V) đã dọn về Houston TX, em liên lạc với chị qua cả điện thoại và tin nhắn mà chưa/không thấy hồi âm để ghé thăm.

Dù 3 chị goá thế nào chăng nữa, phái đoàn THĐC vẫn có thể được Anh Uẩn dẫn đến thăm mộ của cả 3 THĐC đã qua đời và được mai táng ở cùng một nghĩa trang

đó là quý Anh Phạm Sỹ Hiệp / Thu (V), Anh Thìn (cháu Anh Cả) và Anh Bùi Công Truyền (IV) cùng với Chị Truyền người vợ goá của anh cũng đã qua đời.

Thành quả liên lạc với các người vợ góa của Quí Anh THĐC đã ra đi trước chúng ta để phái đoàn THĐC có thể đến thăm nhà và thăm mộ của từng anh là như thế.

Cám ơn Quý Anh Trưởng miền THĐC địa phương đã phụ giúp em trong chiều hướng "Cho trọn Tình Nghĩa Đồng Công" bất ngờ được Trời Cao nhắc nhở này.

Cám ơn Quý Chị Con Dâu Mẹ Đồng Công đang sống đời góa chồng tới nay, chưa một chị nào đã tái hôn, dù chồng đã chết từ lâu, và đã tỏ ra welcome phái đoàn THĐC.

Tạ ơn Chúa Mẹ đã tạo cơ hội cho THĐC chúng ta được sống trọn Tình Nghĩa Đồng Công ở đời này để hướng về cuộc Đoàn Tụ Đồng Công trên Quê Trời Vĩnh Phúc. Amen.

em tâm phương

TB. Em đã điều chỉnh lại Lịch Trình thăm viếng bao gồm cả Quí THĐC đã qua đời và Quý Chị goá chồng THĐC của chúng ta Cho Trọn Tình Nghĩa Đồng Công như trên đây


"Chúng ta trở thành một khối trong tinh thần Đồng Công, phát huy việc truyền giáo". Bởi vì: 

Trước hết: "Chúa định cho các em ở ngoài để đem tinh thần của Ngài đi sâu vào mọi giới trong xã hội 
để chống lại bè lũ Satan đang hăng say, tinh vi gieo vãi tinh thần của chúng làm nhiều người mất đức tin". 
Sau nữa: "Các em là những người sống sát với dân chúng, Anh mong rằng các em phát triển tinh thần phục vụ, bác ái – 
tinh thần Đồng Công nơi các em sẽ được tỏa rộng ăn sâu vào mọi giới. Hy vọng các em sẽ làm ích cho Giáo Hội hơn".  

Anh Cả là vị thiết lập Hội THĐC chúng ta từ 27/4/1974